“Trinh sát nằm vùng”

Thứ hai, 27/04/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Khoảng từ đầu tháng 10-2008, có một thanh niên thường xuyên lui tới khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Nông, gặp gỡ và làm quen cán bộ, nhân viên và người bệnh trong bệnh viện. Người này tự giới thiệu là cán bộ thuộc Phòng CSĐT CA tỉnh Đắc Nông, đang làm nhiệm vụ theo dõi một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản tại khu vực bệnh viện. Tuy nhiên, ngày 14-4, vị “cán bộ điều tra” này đã bị CATX Gia Nghĩa lật tẩy bộ mặt thật của một kẻ đội lốt CA lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người thanh niên mang sắc phục

Khi nghe chuyện của anh Nguyễn Hồng Sơn (1974, tổ 4, P. Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa) là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa bị mất một máy vi tính xách tay và điện thoại vào đêm 11-8-2008 trị giá khoảng 15 triệu đồng, người thanh niên này tìm đến hỏi thăm và tự giới thiệu mình là CA, rồi lấy giấy bút ghi chép, vẽ sơ đồ hiện trường và xin số điện thoại của anh Sơn để sau này tiện liên hệ. Khoảng 10 ngày sau, người thanh niên này điện thoại mời anh Sơn đi uống cà-phê.

Tại quán, người thanh niên này giới thiệu với anh Sơn tên là Chinh, hiện đang công tác tại Phòng CSĐT CA tỉnh Đắc Nông. Chinh nói với anh Sơn, hồ sơ của anh hiện đang được điều tra, làm rõ, chỉ chờ bắt thủ phạm. Thông qua câu chuyện, Chinh “gợi ý” với anh Sơn nếu tìm được tài sản sẽ “trả ơn” mình ra sao. Anh Sơn đồng ý nếu tìm lại được số tài sản đã mất sẽ chi cho Chinh 50% giá trị. Trước lúc ra về, để tạo thêm lòng tin cho anh Sơn, Chinh còn nói thêm, hiện đang thụ lý một bộ hồ sơ trộm cắp xe máy, người bị hại hứa cho 7 triệu đồng nhưng chưa đưa, rồi rút điện thoại ra gọi cho một người nào đó, bảo phải gửi đơn đến cơ quan mới có căn cứ để trả lại tài sản.

Vài ngày sau, Chinh hẹn gặp anh Sơn và nói hiện mình đang làm hồ sơ mua một lô đất tại Khu tái định cư Đắc Nia (TX Gia Nghĩa) nhưng còn thiếu tiền nên đề nghị anh Sơn cho vay 5.000.000 đồng và 20 ngày sau sẽ trả. Vì đang nhờ giúp đỡ nên anh Sơn đồng ý cho vay. 3 ngày sau, Chinh điện thoại mời anh Sơn đến nhà trọ của mình chơi, khi anh Sơn đến thì thấy Chinh đang mặc trang phục cảnh sát, nhưng không có bảng tên. Sau đó Chinh thay đồ rồi cùng anh Sơn đi uống cà-phê. Lần thứ 2 tại quán, Chinh đề nghị anh Sơn cho vay 1.000.000 đồng làm kinh phí để về quê lấy tiền nhà lên thanh toán tiền đất và trả nợ cho anh Sơn luôn. Do tin tưởng, anh Sơn đồng ý cho mượn.

Tương tự như vậy, vào cuối năm 2008, có một người thanh niên đến thuê phòng trọ tại nhà số 877, tổ 10, P. Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa để ở và luôn tự giới thiệu với mọi người mình tên là Tuất, cán bộ CA tỉnh đang nằm vùng tại khu vực bến xe và bệnh viện tỉnh để theo dõi tình hình hoạt động của bọn tội phạm. Không chỉ vậy, trong quá trình sống tại đây người thanh niên này luôn treo bộ cảnh phục trong phòng để mọi người biết mình là CA. Sau khi gây được lòng tin với mọi người, trong đó có ông Nguyễn Duy Dục (1955, tổ 10, P. Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa), đối tượng này đã mượn ông Dục 1.000.000 đồng rồi đi biệt tăm. Mới đây, vào tháng 3-2009, anh Lê Văn Năm (1983) là người chạy xe ôm ở khu vực ngã ba Hồ Vịt (TX Gia Nghĩa) cũng mất 700.000 đồng với lời hứa sẽ làm lại giấy tờ xe bị mất cho anh Năm do một đối tượng có tên Tuất, làm CA nhận.

Phan Văn Tuất và bộ quân phục, thắt lưng cùng giấy tờ dùng để lừa đảo. 

Lật mặt kẻ giả danh

Sau khi nhận được đơn thư tố giác của những nạn nhân, nhận định đây là một loại tội phạm mới xuất hiện trên địa bàn tỉnh Đắc Nông. Lãnh đạo CATX Gia Nghĩa đã chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH vào cuộc. Qua quá trình điều tra, thu thập và xác minh, Cơ quan CSĐT CATX Gia Nghĩa đã xác định được người thanh niên có tên Chinh, Tuất - thủ phạm gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên chỉ là một và có tên thật là Phan Văn Tuất (1983, trú thôn Đắc Kull, xã Đắc N’rung, H. Đắc Song, tỉnh Đắc Nông). Từ những chứng cứ và tài liệu đã thu thập được, ngày 14-4, Cơ quan CSĐT CATX Gia Nghĩa ra lệnh bắt khẩn cấp Phan Văn Tuất để phục vụ cho công tác điều tra làm rõ vụ án.

Tại cơ quan CSĐT, Tuất khai nhận: Trong khoảng thời gian từ giữa năm 2008 đến tháng 3-2009, vào buổi tối Tuất thường khoác trên mình bộ đồ cảnh sát và an ninh hoặc mặc đồ thường nhưng đeo thắt lưng CA đến khu vực bến xe, ngã ba Hồ Vịt và Bệnh viện Đa khoa tỉnh rồi tự giới thiệu là cán bộ CA để lân la làm quen rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn trên, Tuấn đã lừa đảo của một số người dân trên địa bàn TX Gia Nghĩa hơn 10 triệu đồng. Được biết, Phan Văn Tuất từng là chiến sĩ nghĩa vụ thuộc CA tỉnh Đắc Nông, sau khi ra quân đáng lẽ trở về địa phương làm ăn sinh sống, nhưng với bản tính lười lao động, thích đua đòi, ăn chơi hơn đi làm, Tuất đã thuê phòng trọ tại P. Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản lấy tiền tiêu xài.

Với những hành vi trên, ngày 16-4, CATX Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Tuất về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trao đổi với chúng tôi ngày 23-4, Trung tá Vi Văn Bảo-Phó trưởng CATX Gia Nghĩa cho biết, tuy số tiền của các bị hại báo cáo tại CQĐT đến nay chưa lớn, nhưng đây là hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng CA, cần phải được nghiêm trị đích đáng để làm bài học cho những đối tượng khác.

Anh Tuấn